Hoa Hồng is a song in Viêt Namese
Tôi mang cho em nhánh hoa hồng
Tìm được sáng sớm trong vườn nhà
Còn kịp đọng lại mùi hương ngát giữa những cánh nhung mềm
Dù thật ra biết có thể khó khơi nụ cười
Vẫn muốn lấy đoá hoa thay lời trao tới người
Người tôi quý người vốn dĩ dịu dàng
Chỉ là nghĩ ngợi làm bay mất vẻ tươi thắm của nàng
Nếu như mây đen kéo che bầu trời
Em thấy tim mình phôi phai rung cảm trong cuộc đời sạn chai
Nếu như em toan thốt ra lời buông xuôi
Trước những điều quá chua cay chẳng có hơi sức đổi thay
Ước gì em kiên nhẫn cho người đôi lần
Kiên nhẫn cho đời đôi lần
Luôn có bao diệu kỳ ở gần
Thế gian này không mất đi hoa hồng
Chỉ mong niềm tin vẫn lưu trong lòng
Chờ hừng đông
Ta mang vô tư những bước chân đầu
Thường nhìn mọi chuyện bằng đôi mắt trẻ thơ
Rồi tự mình lại ôm phiền não lúc khác mong cầu
Đừng vội quay lưng nhé thế giới vẫn thế muôn hình hài
Đời luôn có hoa xinh thơm hương lẫn chông gai
Nếu như mây đen kéo che bầu trời
Em thấy tim mình phôi phai rung cảm trong cuộc đời sạn chai
Nếu như em toan thốt ra lời buông xuôi
Trước những điều quá chua cay chẳng có hơi sức đổi thay
Ước gì em kiên nhẫn cho người đôi lần
Kiên nhẫn cho đời đôi lần
Luôn có bao diệu kỳ ở gần
Thế gian này không mất đi hoa hồng
Chỉ mong niềm tin vẫn lưu trong lòng
Chờ hừng đông
Nếu như mây đen kéo che bầu trời
Em thấy tim mình phôi phai rung cảm trong cuộc đời sạn chai
Nếu như em toan thốt ra lời buông xuôi
Trước những điều quá chua cay chẳng có hơi sức đổi thay
Ước gì em kiên nhẫn cho người đôi lần
Kiên nhẫn cho đời đôi lần
Luôn có bao diệu kỳ ở gần
Thế gian này không mất đi hoa hồng
Chỉ mong niềm tin vẫn lưu trong lòng
Nếu như mây đen kéo che bầu trời
Em thấy tim mình phôi phai rung cảm trong cuộc đời sạn chai
Nếu như em toan thốt ra lời buông xuôi
Trước những điều quá chua cay chẳng có hơi sức đổi thay
Ước gì em kiên nhẫn cho người đôi lần
Kiên nhẫn cho đời đôi lần
Luôn có bao diệu kỳ ở gần
Thế gian này không mất đi hoa hồng (không mất đi hoa hồng)
Chỉ mong niềm tin vẫn lưu trong lòng
Chờ hừng đông huh-uh-uh
Thế gian này không mất đi hoa hồng
Chỉ mong niềm tin vẫn lưu trong lòng
Chờ hừng đông