Một Thời Để Nhớ is a song in Viêt Namese
Những kỷ niệm thật đẹp tuổi thơ trong ta khó quên
Những kỷ niệm một thời cùng nhau dưới mái trường này
Để bây giờ ta xa cách mỗi đứa đi mỗi con đường
Bạn bè tôi ơi ta sớm phải chia tay
Vẫn nhớ hoài ngày đầu ngại ngần khi ta mới quen
Để bây giờ thật buồn bàn tay chẳng muốn xa rời
Ôi một thời để nhớ với biết bao nhiêu buồn vui
Một thời để nhớ làm sao ta quên (mãi không quên)
Ngày mai khi cách xa bạn ơi có còn nhớ
Một thời ta chung bước cùng bạn bè và thầy cô
Từng lời dạy dỗ sẽ chẳng bao giờ quên
Từng dòng lưu bút in sâu những kỷ niệm
Chào nhau ta bước đi tạm biệt bạn tôi nhé
Hòa cùng giọt nước mắt chẳng nói lên thành câu
Dù ta xa cách vẫn mãi nhớ về nơi đây
Chúc nhau thành công trên con đường phía trước
Bạn tôi ơi
Của một thời để nhớ không biết bao giờ ta quên
Nhớ từng trang giấy trắng nhớ từng góc vắng sân trường
Con đường chung bước bao nhiêu mơ ước thời học sinh
Những trò đùa linh tinh rồi lại cười ra nước mắt
Tiếng ve kêu réo rách lại thêm một mùa chia tay
Những ký ức đong đầy những lời thầy cô dạy dỗ
Nhớ mái trường nhớ bạn bè nhớ thầy cô
Ôi một thời để nhớ ôi một thời để mơ
Yeah
Những kỷ niệm thật đẹp tuổi thơ trong ta khó quên
Những kỷ niệm một thời cùng nhau dưới mái trường này
Để bây giờ ta xa cách mỗi đứa đi mỗi con đường
Bạn bè tôi ơi ta sớm phải chia tay
Vẫn nhớ hoài ngày đầu ngại ngần khi ta mới quen
Để bây giờ thật buồn bàn tay chẳng muốn xa rời
Ôi một thời để nhớ với biết bao nhiêu buồn vui
Một thời để nhớ làm sao ta quên yeah
Ngày mai khi cách xa bạn ơi có còn nhớ
Một thời ta chung bước cùng bạn bè và thầy cô
Từng lời dạy dỗ sẽ chẳng bao giờ quên
Từng dòng lưu bút in sâu những kỷ niệm
Chào nhau ta bước đi tạm biệt bạn tôi nhé
Hòa cùng giọt nước mắt chẳng nói lên thành câu
Dù ta xa cách vẫn mãi nhớ về nơi đây
Chúc nhau thành công trên con đường phía trước
Bạn tôi nhé
Nah
Mai khi cách xa bạn ơi có còn nhớ
Một thời ta chung bước cùng bạn bè và thầy cô
Từng lời dạy dỗ sẽ chẳng bao giờ quên
Từng dòng lưu bút in sâu những kỷ niệm
Chào nhau ta bước đi tạm biệt bạn tôi nhé
Hòa cùng giọt nước mắt chẳng nói lên thành câu (sẽ mãi)
Dù ta xa cách vẫn mãi nhớ về nơi đây
Chúc nhau thành công trên con đường phía trước
Bạn tôi nhé
Nah